Thăm bạn tại bệnh viện, tôi bừng tỉnh nhận ra cần phải đền bù cho vợ, nhưng câu nói của cô ấy đã khiến tôi "nghẹn lời".
Tôi thừa nhận cuộc sống hôn nhân của mình trước đây không hạnh phúc. Khi kết hôn đã qua tuổi 30, tôi và vợ không có nhiều thời gian hẹn hò, dẫn đến cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Chúng tôi ít trò chuyện, tôi thường chỉ muốn yên tĩnh hoặc xem phim để giải tỏa căng thẳng. Tôi không coi trọng những câu chuyện vợ kể về công việc và gần như không kết nối với cô ấy, chỉ chơi với con trai 3 tuổi. Tôi không lãng mạn, chưa bao giờ tặng hoa cho vợ và thậm chí quên sinh nhật cô. Cuộc sống trôi qua như vậy trong 4 năm cho đến khi tôi biết tin cậu bạn đồng nghiệp mắc bệnh ung thư ở tuổi 36, khiến tôi suy nghĩ lại về cuộc sống của mình.
Khi đến viện, tôi thấy lạ vì không có vợ con bên cạnh cậu ấy, chỉ có bố mẹ già túc trực. Vợ tôi bất ngờ và thắc mắc vì sao tôi khác lạ. Sau khi về, tôi mới biết cậu ta từng đối xử tệ với vợ con, ngoại tình và vũ phu, nên khi bệnh, vợ ôm con về nhà ngoại. Gia đình ấy trở thành tấm gương khiến tôi quyết tâm thay đổi để chăm sóc vợ con tốt hơn. Ngày sinh nhật vợ, tôi tổ chức tiệc gia đình, nhưng cô ấy lại nói đã có người yêu khác và muốn ly hôn. Câu nói đó khiến tôi bối rối, không biết có phải chỉ là lúc hờn dỗi hay thực sự có người khác.
Chúng tôi đã trở lại cuộc sống như những người bạn cùng nhà. Tôi không cảm thấy ghen tuông nhiều, thậm chí không muốn tìm hiểu sự thật. Tôi mong nhận được lời khuyên: chúng tôi nên ngồi lại giải quyết hôn nhân hay cố gắng giữ gìn tình cảm vì con nhỏ? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/den-tham-ban-o-benh-vien-toi-nhu-nguoi-duoc-thuc-tinh-tro-ve-quyet-den-bu-cho-vo-nhung-khong-ngo-co-ay-lai-noi-mot-cau-khien-toi-chet-dung-20200705175640374.chn